Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

TRẢ LẼ

“Mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa.” (Rm 14:12)

Moi người đều có tự do
Bởi vì chính Chúa ban cho quyền này
Thời gian cần nhất hôm nay
Nghĩa là hiện tại, đúng – sai tùy mình
Hôm qua đã vụt qua nhanh
Tương lai không biết nhục – vinh thế nào
Thế nên phải cố thương yêu
Bụi tro bay mất, biết đâu mà tìm?
Tay xuôi, bất động, im lìm
Có thương mấy cũng chẳng làm được chi
Cần là hiện tại, bây giờ
Yêu thương chứng tỏ cho vừa lòng nhau
Đó là tuân giữ luật yêu
Ngày mai Chúa thẩm vấn điều này thôi

TRẦM THIÊN THU
Chiều 4-11-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment