Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

HIẾU KHÁCH

[Niệm ý Lc 10:38-42]

Nhân sinh tính bổn thiện
Hiền hậu và yêu thương
Nhưng dần dần biến đổi
Vì xã hội, môi trường

Hiếu khách là tính tốt
Bất kỳ ai chẳng trừ
Chị Mác-ta hiếu khách
Nhưng không hề hiếu kỳ

Chúa đến thăm thật quý
Chị luôn chân luôn tay
Lo phục vụ, làm bữa
Bởi thượng khách là Thầy

Xin cho chúng con biết
Chỉ chọn Chúa mà thôi
Như Ma-ri-a vậy
Lặng lẽ lắng nghe Ngài

Chúa là Đấng duy nhất
Là chúa tể muôn loài
Xin cho chúng con biết
Mê suy niệm Lời Ngài

Suy niệm rồi áp dụng
Thể hiện qua việc làm
Khiến cuộc đời sống động
Thể xác và linh hồn

TRẦM THIÊN THU
Sáng 4-10-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment