Có hình Thánh Giá treo lên giữa nhà
Mẹ khen: “Bé khéo tay ghê
Lồng đèn lạ nhất Trung Thu này rồi!”
Bé cười, trông bé rất tươi
Chưa ai làm thế bao giờ
Chắc là Chúa sẽ ban Quà Hồng Ân
Cầu mong cho các trẻ em
An vui, hạnh phúc, hồn nhiên, thật thà
Tâm hồn trong trắng, đơn sơ
Suốt đời có Chúa, sáng như trăng rằm
TRẦM THIÊN THU
Trung Thu – 2019
THƯ
GIÃN
(thi hóa câu đố vui)
Nhưng Ăn Gian, Ăn Cắp
Ăn Chặn, rồi Ăn Cướp
Thoải mái, không phải nhai
Không có nên xin hoài
Nhưng có cái xin mãi
Đó là lời XIN LỖI
Dù người có lỗi đâu?
Cái gì cũng tăng cao
Rồi có khi giảm bớt
Cái không giảm, chỉ tăng
Là TUỔI ĐỜI chồng chất!
Người mua luôn biết rõ
Người bán cũng biết ngay
Người dùng không hề biết
Chính là cái... QUAN TÀI!
VIỄN ĐÔNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment