Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

ÁC Ý

[Niệm ý Lc 9:51-56]

Phận con người hữu hạn
Chẳng tự làm được chi
Cần ý thức chấp nhận
Tự diệt “cái tôi” đi

Ở nơi nào cũng vậy
Có người ghét, người ưa
Dù là người thánh thiện
Cũng vẫn bị người chê

Bàn tay chỉ năm ngón
Mà cũng chẳng bằng nhau
Ngón dài và ngón ngắn
Nhưng phải cử động đều

Chúa Giê-su ngày ấy
Đi đến một thành kia
Người ta không tiếp đón
Chúa vẫn lặng lẽ đi

Các môn đệ nóng nảy
Muốn xin lửa từ trời
Thiêu đốt loại người ấy
Nhưng Chúa chỉ mỉm cười

Đó là cách làm ẩu
Không thích người ghét mình
Bởi vì tâm địa xấu
Nên chưa trọn chữ tình

Thầy Giê-su Chí Thánh
Bao nỗi khổ trải qua
Nhưng Ngài luôn bình tĩnh
Vẫn thương xót, thứ tha

TRẦM THIÊN THU
Chiều 26-9-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment