Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

ĐỒNG TÌNH

Đồng hành thì phải đồng tình
Suốt đời mãi mãi chúng mình có nhau
Hôn nhân kết ước thương yêu
Dẫu hai mà một, sớm chiều hy sinh
Đồng hành cho trọn cuộc tình
Khi gian khó quyết đồng hành với nhau
Chia buồn thì sẽ bớt sầu
Chia vui ắt sẽ càng nhiều mừng chung
Cái riêng phải diệt đến cùng
Để làm lớn mãi cái chung gia đình
Chúa Trời yêu quý chúc lành
Vì chồng và vợ không giành “cái tôi”

TRẦM THIÊN THU
Sáng 11-8-2019

TOÁN KỲ DIỆU !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment