Tuesday, August 27, 2019

NƯỚC MẮT HỒI SINH

[Niệm ý Lc 7:11-14]

Bà góa thành Na-in
Có thằng con duy nhất
Thế mà nó lại chết
Lá vàng khóc lá xanh

Chúa Giê-su thương tình
Cho người con sống lại
Nước mắt người mẹ ấy
Sưởi ấm đứa con yêu

Có bà mẹ khổ đau
Mo-ni-ca lặng lẽ
Kiên trì cầu xin Chúa
Thương xót gia đình bà

Con Au-gus-ti-nô
Bao tháng ngày thất lạc
Được hồi sinh phúc đức
Nhờ nước mắt mẹ hiền

Hai người mẹ ưu phiền
Vì đứa con yêu dấu
Được Thiên Chúa hiểu thấu
Cho hai con hồi sinh

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Monica, 27-08-2019

GƯƠNG KIÊN TRÌ

Người bạn của Thánh Giá

Là Thánh Mo-ni-ca

Suốt cuộc đời đẫm lệ

Đau khổ bám bốn mùa


Nữ nhi mà mạnh mẽ

Âm thầm chịu đựng chồng

Cả bà mẹ chồng nữa

Chịu đựng thêm đứa con


Khiêm nhường bỏ mọi sự

Luôn tin tưởng trong lòng [*]

Dù gặp mọi nghịch cảnh

Quyết tâm không đầu hàng


Gương kiên trì ngời sáng

Mo-ni-ca thành tâm

Đời buồn nhưng không nản

Vững tin Chúa uy quyền


Lời cầu nguyện liên lỉ

Xin hoán cải gia đình

Mọi người đều trở lại

Mo-ni-ca thỏa tình


TRẦM THIÊN THU

[*] “Đứa con của nước mắt sẽ không hư mất.” (Thánh Ambrôsiô nói với Thánh Monica)

No comments:

Post a Comment

Comment