Chúa mang lấy hết, tả tơi thân mình
Tấm thân Chúa chịu nhục hình
Để nhân thế được chữa lành vết thương [*]
Vậy mà con vẫn ngang tàng
Làm ngơ Tình Chúa, coi thường tha nhân
Xin cho con biết ăn năn
Thật lòng sám hối ngày đêm không ngừng
Chói chang nắng đổ ngập đường
Ước mong sống trọn cho Ngài
Đền tội đời này, xin Chúa xót thương!
TRẦM THIÊN THU
3 giờ chiều 19-7-2019
[*] 1 Pr 2:24 – “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể
mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời
công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.”
KHÔNG CÓ AI KHÁC
“Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa
của anh em, đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ,
quyết định của Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa,
Thiên Chúa của anh em, chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm
hữu” (Đnl
30:16).
Đây là trường hợp đặc biệt của cựu TT George H. W. Bush trong bài
diễn văn nhậm chức ngày 20-1-1989. Ông nói:
Việc làm đầu tiên của tôi trên cương vị tổng thống là cầu nguyện.
Tôi xin quý vị cùng cúi đầu.
Lạy Cha trên trời, chúng con cúi đầu và cảm tạ Cha đã yêu thương
chúng con. Xin Cha chấp nhận lời tạ ơn của chúng con vì sự bình an có trong
ngày nay, và nhờ đức tin được chia sẻ làm cho sự bình an tiếp tục. Xin làm cho
chúng con mạnh mẽ để làm công việc của chúng con, sẵn sàng tìm kiếm và tuân thủ
Thánh Ý Ngài, và xin viết vào tâm hồn chúng con lời này: Hãy dùng sức mạnh để
giúp đỡ người khác.
Chúng con được trao ban sức mạnh không phải để làm lợi cho mục
đích của chúng con, không phải để phô trương với thế giới, cũng không vì danh
tiếng. Chúng con chỉ có thể dùng sức mạnh để phục vụ dân tộc. Xin giúp chúng
con ghi nhớ điều đó, lạy Thiên Chúa!
Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng con, như Ngài ở cùng Chúa Cha, xin
Ngài đừng bỏ mặc chúng con, xin hướng lòng chúng con lên tới Ngài, bước đi
trong đường lối của Ngài, để mọi dân tộc trên trái đất này có thể nhận biết
Ngài là Thiên Chúa, không có ai khác.
Rất nhiều nguyên tắc và lời hứa chúng ta thấy trong Cựu Ước được
Thiên Chúa ban cho dân Israel cũng có thể áp dụng cho bất cứ quốc gia nào chấp
nhận và đón nhận các nguyên tắc và các lời hứa đó. Thiên Chúa muốn chúc lành
cho dân của Ngài, kể cả các quốc gia đi theo Ngài.
Hãy cầu nguyện cho đất nước của chúng ta “đi trong đường lối của
Thiên Chúa” và “nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa”.
Lạy Thiên Chúa, xin hướng dẫn chúng con đi trong đường lối của
Ngài, xin giúp chúng con nhận biết Ngài, và giúp chúng con tuyên xưng Đức Giêsu
Kitô là Con Thiên Chúa toàn năng. Amen.
EVAN HUNSBERGER
TRẦM THIÊN THU
chuyển ngữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment