Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

RỤNG

Ngày mừng vui chỉ một thoáng qua mau
Ngày đau buồn dài lâu và đằng đẵng...
Ngày cứ qua dù trời mưa hay nắng
Hoa vẫn rụng bất cứ sáng hay chiều

Kiếp con người vụt mất tựa bóng câu
Đã qua rồi là không còn trở lại
Ấn đã niêm, thế là xong rồi đấy
Chẳng có ai quay về được nữa đâu! [1]

Người hay vật cũng hết thời rất mau
Chẳng có gì là thường tồn, vĩnh cửu
Những chữ R có chung một ý nghĩa
Dù đó là RỤNG, RỚT, RƠI hoặc RỜI

R kiểu nào thì cũng tận số rồi
Lạy Thiên Chúa, xin mở lòng mở trí
Để con biết theo mệnh lệnh của Chúa [2]
Tới khi Ngài rút hơi thở khỏi con

TRẦM THIÊN THU
Chiều 11-07-2019
[1] Kn 2:5. [2] Tv 119:32.

MÓN “ĂN CHƠI” KỲ DIỆU !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment