Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

CHUNG SỨC CHUNG LÒNG

[Niệm ý Mt 10:1-7 ≈ Mc 3:13-19; Lc 6:12-16]

Chúa truyền loan báo Tin Mừng
Dù ai thì lệnh cũng không loại trừ
Nước Thiên Chúa chẳng còn xa
Tin Mừng cần báo hết cho mọi người
Phải siêng năng, chớ biếng lười
Mỗi người một cách chia vui sẻ mừng
Bởi vì là trách nhiệm chung
Chung sức, chung lòng để Chúa vinh danh

TRẦM THIÊN THU
Sáng 06-07-2019

GỌI TÊN
[Niệm ý Mt 10:1-7 ≈ Mc 3:13-19; Lc 6:12-16]

Chúa gọi tên từng người
Mười hai người hết thảy
Ngài trao quyền giảng dạy
Chữa bệnh và trừ tà

Chúa sai họ ra đi
Đến với các chiên lạc
Khốn khổ vì đói khát
Còn tản mác khắp nơi

Cho họ biết Nước Trời
Đã đến gần rồi đấy
Hãy mau mau sám hối
Đừng lần lữa, đắn đo

Bao tai họa xảy ra
Đại dịch và mưa lũ
Đã rõ ràng dấu chỉ
Cần gọi tên ăn năn

TRẦM THIÊN THU

THƯƠNG XÓT PHẬN NGƯỜI
[Niệm ý Mt 10:1-7 ≈ Mc 3:13-19; Lc 6:12-16]

Chúa thương nên xót loài người
Khổ đau bao phủ quanh đời trần gian
Đắng cay bệnh hoạn, tật nguyền
Như chiên đi lạc khắp miền, mọi nơi
Mười hai môn đệ Chúa mời
Ra đi giải hạn cho người trần gian
Đêm ngày loan báo Phúc Âm
Nước Thiên Chúa đã đến gần rồi đây
Họ là người nối cánh tay
Để hồng ân Chúa đổi thay cuộc đời
Chúa luôn thương xót phận người
Muốn ai cũng được lên trời mai sau
Gian trần là cuộc bể dâu
Nhưng tình yêu Chúa dạt dào luôn luôn
Thánh Kinh, Thánh Thể, Thánh Tâm
Là đèn soi sáng, lương thần dưỡng nuôi
Xin thêm can đảm suốt đời
Kiên trì tin mến không ngơi bao giờ

TRẦM THIÊN THU

 Tội Nhân & Thánh Nhân – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/07/toi-nhan-va-thanh-nhan.html

CHIÊN LẠC

Lòng con tan nát tả tơi
Tĩnh mà rất động, ngược xuôi bộn bề
Đời con đắm đuối đam mê
Như con chiên lạc đường về còn đâu!
Tình con như sóng bể dâu
Xô hoài ngày tháng gieo neo lạc loài
Chúa tìm về, vác trên vai
Con vui đến nỗi vắn dài lệ tuôn
Miên man hát khúc tạ ơn
Vì con hạnh phúc náu nương Tim Ngài
Cho con xin lỗi, Chúa ơi!
Ngài đừng giận nữa, hãy cười với con!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment