Thursday, June 13, 2019

CON SỐ LẠ

Mười ba ai cũng bảo xui
Người ta tránh né nói lời “mười ba”
Thế mà Đức Mẹ hiện ra
Fátima cứ mười ba đúng ngày
Sáu lần ngày đó chẳng sai
Cái hên chứ chẳng hề xui chút nào
Rõ ràng thiên hạ tào lao
Ác tâm, xấu ý, tạo điều dị đoan
Mẹ thương kêu gọi ân cần
Siêng năng lần hạt cầu an cho đời
Canh tân, sám hối không ngơi
Mẫu Tâm yêu mến, thảnh thơi an bình
Ngày mười ba đẹp ân tình
Không xui mà chỉ tốt lành mà thôi
Sống thì chẳng xót thương ai
Lâm râm khấn vái, xin đời bình an
Làm sao có thể gặp hên
Khi mình tự tạo ra phần cái xui?
 
TRẦM THIÊN THU
Sáng 13-06-2019

ĐEN DA TRẮNG LÒNG

Đấng đáng kính Lm Augustus Tolton đang trên đường trở thành vị thánh người Mỹ da đen đầu tiên. Ngày 12-6-2019, ĐGH Phanxicô đã ký sắc lệnh công nhận nhân đức anh hùng của Lm Tolton. Với sắc lệnh này, từ nay người Công giáo được phép cầu nguyện trực tiếp với Lm Tolton để xin ngài cầu thay nguyện giúp trước tòa Chúa.

Ngài sinh ra trong một gia đình nô lệ ở Monroe, Missouri, năm 1854. Ngài cùng gia đình thoát cảnh nô lệ trong cuộc nội chiến bằng cách vượt qua sông Mississippi để tới Illinois. Sau khi vượt qua sông lớn, mẹ ngài nói: “Này John, con trai của mẹ được tự do rồi. Đừng bao giờ quên ơn lành của Chúa, con nhé!”

Cậu Tolton vào trường Thánh Phêrô ở Quincy, Illinois, và được Lm Peter McGirr giúp đỡ. Lm Peter McGirr đã rửa tội cho cậu Tolton, dạy giáo lý để cậu xưng tội và rước lễ lần đầu, đồng thời nhận ra cậu có ơn gọi làm linh mục.

Nhưng tại Mỹ, không chủng viện nào tiếp nhận Tolton vì kỳ thị chủng tộc, nên cậu phải đi học ở Rôma và được thụ phong linh mục năm 1889. Tuy nhiên, khi Lm Tolton trở về Mỹ, hằng ngàn người đã đứng hai bên đường phố chào đón ngài. Ban nhạc đã trổi lên những bài thánh ca và bài Negro Spirituals, người da đen và da trắng cùng tiến vào nhà thờ.

Lm Tolton là người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành linh mục. Ngài phục vụ 3 năm tại Gx Quincy, rồi chuyển tới Chicago coi sóc Gx Thánh Monica – giáo xứ Công giáo của người da đen, và ngài ở đây cho tới khi qua đời năm 1897.

Dịp này, có 6 vị khác được tôn phong là “Đấng đáng kính.” Đó là Lm Enzo Boschetti, Tu sĩ Felice Tantardini, Giáo dân Giovanni Nadiani, Mẹ Maria Paola Muzzeddu, Mẹ Maria Rosario Thăm Viếng (sáng lập Dòng nữ Đa-minh Mân Côi tại Philippines), và giáo dân Maria Colón Gullón Yturriaga với hai người bạn chịu tử đạo tại Somiedo, Tây Ban Nha, năm 1936.

TRẦM THIÊN THU (theo NCRegister.com)

No comments:

Post a Comment

Comment