Sunday, May 5, 2019

THẦN LƯƠNG THÁNH THỂ

[Niệm khúc Ga 6:30-35]

Thật lòng có lẽ chưa tin
Tin vào sự sống thần linh Chúa Trời
Điều ban tặng bởi từ Ngài
Đó là sự sống muôn đời mai sau
Nên con hờ hững sớm chiều
Thế nên rước Chúa quen theo hằng ngày
Xong rồi ngồi đó như cây
Không lời tâm sự với Thầy Giê-su
Rước Ngài mà chẳng chuyện trò
Mặc kệ Ngài chờ, con chẳng nói chi
Miên man con cứ nghĩ suy
Chuyện kia, chuyện nọ, riêng tư nhiều điều
Xin ban mến thật, tin sâu
Thần Lương Thánh Thể nhiệm mầu dưỡng nuôi
Cho con sự sống của Ngài
Tăng thêm sức mạnh vượt đời trần gian
Vắng Ngài, con sẽ bất an
Xin Ngài đừng cách xa con lúc nào

TRẦM THIÊN THU
Chiều 05-05-2019

Xin được mở ngoặc nhỏ: Thường thấy có một số người rước lễ xong rồi đi tới đài Đức Mẹ, đài thánh này hoặc thánh nọ để cầu nguyện. Dĩ nhiên cầu nguyện là điều rất tốt, nhưng cầu nguyện với các vị khác ngay sau khi rước Chúa Giêsu Thánh Thể thì lại không đúng. Thiết tưởng nên chấn chỉnh “sự lệch pha” như vậy!

TÌNH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giê-su, Nguồn Sống Thánh Thể
Xin cho con luôn biết đến với Ngài
Chân thành lãnh nhận Thánh Thể mỗi ngày
Để được Ngài ban dồi dào sự sống

Xin cho con khát khao và sốt sắng
Cảm nghiệm được Tình Chúa mãi bao la
Đã tự hiến, thương xót và thứ tha
Mặc dù con kiêu căng và ích kỷ

Xin cho con biết kín múc Tình Chúa
Và chân thành chia sẻ cho tha nhân
Con có gì cũng đều bởi hồng ân
Nhận miễn phí thì phải tặng miễn phí

TRẦM THIÊN THU

MẬT THIÊNG

Con chim hút mật từ hoa
Hân hoan khấp khởi, líu lo ca mừng
Con vui hút mật thiêng liêng
Là Hồng Ân Chúa muôn trùng bao la
Thánh Tâm Đức Chúa Giê-su
Nguồn Sống chan hòa tuôn chảy Mật Thiêng
Cho con sự sống không ngừng
Dồi dào sống giữa muôn trùng thương yêu

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment