Saturday, May 4, 2019

SUY TƯ CUỘC ĐỜI

Buổi chiều nắng lửa đốt thiêu
Đốt hoài mà chẳng cháy điều suy tư
Cuộc đời nửa thực nửa hư
Giống như hơi thở, khác gì bóng câu? (*)
Mệnh danh là cuộc bể dâu
Trăm năm một khoảng nhiều sầu, ít vui
Đời là giọt mặn chơi vơi
Nhưng được Chúa Trời giải thoát sầu bi
Biết bao tội lỗi được tha
Máu Ngài rửa sạch gian tà tội nhân
Cuộc đời vẫn đáng sống luôn
Tin vào Chúa sẽ hưởng nguồn trường sinh

TRẦM THIÊN THU
Chiều Tháng Năm – 2019
(*) “Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ” (G 7:7), “Cuộc đời chúng ta trên dương thế chẳng khác gì bóng câu” (G 8:9).

No comments:

Post a Comment

Comment