Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

[Niệm khúc Ga 15:18-21]

Đức Giê-su – Chúa nhân lành
Thế mà bị ghét, bị khinh đến cùng
Con là một kẻ bình thường
Kẻ khinh, người ghét cũng không oan gì!
Chỉ xin tin cậy sớm khuya
Thật lòng yêu mến, không trừ một ai
Đời con lắm lạc, nhiều sai
Khổ đau là tại con rồi, chẳng oan
Xin Ngài thương xót phận con
Ban thêm sức mạnh mà tin mến hoài
Không nao núng giữa đắng cay
Kiên tâm nhìn thẳng hướng cây thập hình
Xin cho con biết phận mình
Dẫu đời xuôi ngược vẫn tin yêu Ngài

TRẦM THIÊN THU
Sáng 23-05-2019

NIỀM HY VỌNG CỦA NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ

Đó là Thánh Rita Cascia (1381-1457). Tên đầy đủ của bà là Margherita Lotti, một góa phụ người Ý, một tấm gương về nhân đức chịu lụy và chịu đau khổ. Ngày 22 tháng 5 là lễ nhớ thánh nhân.

Thuở nhỏ, Rita muốn đi tu nhưng gia đình ép lấy chồng khi chưa tròn 12 tuổi. Bà chịu đựng người chồng bạo hành suốt 18 năm hôn nhân, nhưng bà luôn cố gắng sống các giá trị Kitô giáo và cầu nguyện cho chồng. Sau khi chồng bị người ta giết, bà khuyên con trai không trả thù.

Sau đó bà vào dòng Augustinô, sống đời cầu nguyện và hành xác để đền tội. Khi bà có các vết thương trên trán, người ta liên kết các vết thương đó với những gai nhọn trên đầu Đức Kitô. Bà thường xuyên suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Bà chăm sóc các nữ tu bệnh hoạn bằng tấm lòng yêu thương. Bà cũng khuyên các giáo dân đến với tu viện của bà.

Bà được phong chân phước năm 1626, và mãi đến ngày 24-5-1900 bà mới được Giáo Hội tuyên thánh dưới triều ĐGH Lêô XIII. Bà được tôn vinh là Niềm Hy Vọng của Những Điều Không Thể. Bà là bổn mạng của những cuộc hôn nhân gặp rắc rối, những người vợ bị lạm dụng, những người mẹ đỡ đầu, những phụ nữ đau khổ, những nữ tu, những trẻ em đau khổ, những người mang lòng thù hận.

Thi hài không hư nát của bà được đặt ở Nhà Thờ Santa Rita da Cascia.

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment