Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

QUY TỤ

[Niệm khúc Ed 37:21-28 & Ga 11:45-57]

Mọi dân tản mác khắp nơi
Dẫu ở cuối trời hoặc ở chân mây
Ngọt ngào sau những đắng cay
Chết rồi lại sống, sum vầy cùng nhau
Vượt qua nỗi khổ niềm đau
Cùng Con Chúa hưởng dạt dào phúc vinh

TRẦM THIÊN THU
Cuối Mùa Chay – 2019

TIN MỪNG VĨ ĐẠI

Phục sinh – vĩ đại tin mừng
Ngôi mộ trống tỏa vinh quang rạng ngời
Chúa Giêsu sống lại rồi
Minh nhiên sự thật như lời tiên tri
Cho dù tắt thở, chết đi
Nhiệm mầu sống lại, diệu kỳ biết bao!
Vững tin, chẳng chút xuyến xao
Vinh quang tỏ hiện, hò reo rộn ràng
Phục sinh – đệ nhất tin mừng
Giêsu sống lại oai hùng hiển vinh
Tử thần run sợ, thất kinh
Lính canh chết khiếp, chuồn nhanh, trốn liền

TRẦM THIÊN THU
Phục Sinh – 2019

NHỮNG CÁI CHẾT HAY RA PHẾT

Chết vì RƯỢU là cái chết SÀNH ĐIỆU.
Chết vì YÊU là cái chết TIÊU ĐIỀU.
Chết vì GÁI là cái chết NGU DẠI.
Chết vì TÌNH là cái chết THÌNH LÌNH.

Chết vì LƯỜI là cái chết BUỒN CƯỜI.
Chết vì HỌC là cái chết VÀNG NGỌC.
Chết vì SẦU là cái chết RẤT NGẦU.
Chết vì GHEN là cái chết NHỎ NHEN.

Chết vì CHƠI là cái chết TẢ TƠI.
Chết vì BỆNH là cái chết ĐỊNH MỆNH.
Chết vì HẬN là cái chết LẬN ĐẬN.
Chết vì TIỀN là cái chết KHÙNG ĐIÊN.

(sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment