Niềm vui đơn giản
mà thôi
Chỉ một nụ cười cũng
thoát sầu đau
Không hề phức tạp
gì đâu
Cầu toàn, mơ mộng,
làm sao thỏa lòng?
Đừng tìm hạnh
phúc hư không
Xa vời, cao ngất,
chẳng mong thấy gì
Đơn sơ mở trái
tim ra
Máu yêu thương chảy
đỏ hoe sắc tình
Chúa khuyên cứ khóc
thương mình
Chứ đừng ủy mị hóa
thành lệ mưa:
“Đừng thương đừng khóc gì Ta
Chân thành sám hối, hy sinh
Chết bởi tội mình để được sống vui
Sống đơn giản thế mà thôi
Cầu kỳ chi lắm cho đời rối thêm
Cái hình thức chớ quan tâm
Cái tâm sám hối mới cần thiết hơn
TRẦM THIÊN
THU
Sáng 9-4-2019
(*) Lc 23:28 – “Hỡi chị em thành Giêrusalem,
đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment