Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

QUAY VỀ

[Niệm khúc Mc 12:28b-34]

Chúa ơi, con trở về đây
Mang theo lời nguyện, xin Ngài thứ tha
Chỉ vì tội ác gian tà
Mà con khốn nạn ngã sa bao lần [*]
Không yêu Chúa trọn xác hồn
Lãng quên giáo huấn, điều răn của Ngài
Rõ ràng con đã lạc sai
Xin thương cứu khỏi lạc loài, Chúa ơi!
Cho con biết lối về Trời
Mến Chúa, yêu người trọn luật Ngài ban
Quay về, con hết phân vân
Có Ngài chăm sóc, ủi an đêm ngày

TRẦM THIÊN THU
[*] Hs 14:2-3.

Con Hoang Trở Về (Lc 15:11-32) – https://youtu.be/2ZqqxPGhzrw
Con Hoang Trở Về (Lc 15:11-32) – https://youtu.be/FQYb2KiKV6w [in film]

TÂM TƯ TẠ TÌNH

Phàm nhân là những tội nhân
Yếu hèn, sa ngã bao lần tả tơi
Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời
Xót thương cứu chữa, ban lời thứ tha
Tạ ơn Đức Mẹ chở che
Ủi an, nâng đỡ, sớm khuya giữ gìn
Suốt đời nhận biết bao tình
Như hoa nở rộ thắm xinh sớm chiều
Tạ ơn Thánh Cả rất nhiều
Giúp đoàn kết để tin yêu Chúa Trời
Hân hoan hiệp nhất mọi người
Đồng tâm nhất trí dâng lời tạ ơn

TRẦM THIÊN THU

THÀ RẰNG…

Thà giết lầm hơn bỏ sót
Đó là chuyện của người đời
Thà yêu lầm hơn bỏ sót
Đó là chuyện của Chúa Trời

Au-gus-ti-nô than thở:
“Con yêu Chúa quá muộn màng”
Phao-lô xác định thật rõ:
“Thập Giá Chúa là vinh quang” [*]

Thà chịu khổ hơn chịu lỗ
Tâm lý chung của nhân trần
Vừa chịu khổ vừa chịu lỗ
Đó là Thiên Chúa chí nhân

Khổ đau là bất đắc dĩ
Có ai lại muốn khổ đâu?
Khổ là mầu nhiệm Thập Giá
Giê-su vui nhận vì yêu!

TRẦM THIÊN THU
[*] Gl 6:14 – “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment