Monday, February 25, 2019

ĐỨC THÁNH GIUSE và BÁT PHÚC

Ngày 19 tháng Ba là lễ Đức Thánh Giuse, lễ của các gia trưởng Công giáo (Catholic Father’s Day), dịp tốt đối với những người làm chồng và làm cha – kể cả người vợ, và phản ánh ý nghĩa của trách nhiệm làm cha.
Tám Mối Phúc là điều ngạc nhiên nhưng lại thường bị bỏ qua, nam giới Công giáo có thể tìm cách hướng dẫn qua Tám Mối Phúc để làm chồng và làm cha khi xây dựng gia đình. ĐGH Phanxicô gọi Tám Mối Phúc là “sự hướng dẫn trên hành trình Kitô giáo.” Dĩ nhiên Thiên Chúa hướng dẫn bằng gương sáng. Như vậy, Tám Mối Phúc cũng có thể được coi là khám phá những cách mà Thiên Chúa Cha liên kết chúng ta là những người con. Qua đó, Tám Mối Phúc tạo cơ hội cho nam giới trở nên những người cha tốt.
Đây là cách mà Tám Mối Phúc có thể giúp bạn trở thành người cha – một ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho bạn.
1. PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI CHA SỐNG NGHÈO KHÓ
Hãy làm người cha có trái tim nhân từ như Chúa Cha. Làm cha là làm việc. Đừng giả vờ. Hằng ngày hãy đến với Chúa, xin Ngài dạy bạn cách làm chồng và làm cha như Ngài muốn, đồng thời làm cho vợ con luôn cảm thấy hạnh phúc.
2. PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI CHA THAN KHÓC
Đừng ngại bày tỏ cảm xúc. Hãy đồng cảm với nước mắt, nỗi lo lắng và sự khó khăn của gia đình. Trong Kinh Thánh, “than khóc” không có nghĩa là “u buồn” đến nỗi “đắm đuối đau khổ.” Công việc của người cha không phải là cảm thấy bị vợ con chê trách, mà là làm cho vợ con hiểu tại sao như vậy, cho họ biết rằng bạn quan tâm và muốn giúp họ vượt qua nỗi buồn theo cách Chúa muốn.
3. PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI CHA KHIÊM NHƯỜNG
Khiêm nhường không là yếu đuối. Trau dồi sức mạnh khiêm nhường của một tâm hồn biết lắng nghe. Trong tiếng Hy Lạp theo nghĩa Kinh Thánh, từ ngữ “khiêm nhường” là “prauss,” một tĩnh từ được dùng để mô tả con ngựa chiến đấu thì không dễ hoảng sợ khi tham chiến, và nó sẵn sàng theo lệnh của kỵ binh. Một người lãnh đạo đích thực thì trước tiên phải là người biết lắng nghe. Người cha thực sự khiêm nhường thì không ngại vli Chúa, biết quan tâm vợ con, đưa họ đến với Chúa để xin Ngài biến đổi, thăng tiến hoặc ban thêm các kỹ năng.
4. PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI CHA KHAO KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH
Người cha tuyệt vời là người làm nhiệm vụ theo ý Chúa, sống vì Chúa, đưa cả gia đình đến với Ngài. Nghiên cứu cho thấy rằng khi người cha sống gương mẫu và chuyên cần cầu nguyện, chăm lo đức tin và giáo dục trong gia đình thì con cái cũng sống đức tin và các giá trị luân lý. Hãy làm người cha biết đưa vợ con đến với Chúa Cha.
5. PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI CHA BIẾT THƯƠNG XÓT
Hãy là người cố vấn trong gia đình. Đừng làm khổ hoặc đúc khuôn vợ con theo thói gia trưởng. Đừng đàn áp hoặc trừng phạt người khác, mà hãy là người khuyên nhủ và hướng dẫn. Hãy tôn trọng vợ con, đừng áp đặt vợ con theo ý mình. Hãy chỉ cho vợ con biết cách thỏa mãn nhu cầu và biết cách thể hiện chính mình theo cách tốt lành. Hãy động viên, chỉ bảo và ủng hộ cách cư xử tốt chứ đừng chăm chú trừng phạt lỗi lầm.
6. PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI CHA CÓ LÒNG THANH SẠCH
Hãy yêu quý báu vật là vợ con và bảo vệ nhân phẩm của vợ con. Yêu thương làm cho người khác là “người” hơn. Đừng coi vợ con như “đồ vật” hoặc “dụng cụ” để thỏa mãn nhu cầu của mình. Hãy tạo tiêu chuẩn yêu thương để sống và phục vụ ngay trong gia đình mình.
7. PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI CHA XÂY DỰNG HÒA BÌNH
Hãy làm cho nhà cửa ngăn nắp. Hãy ưu tiên gia đình, bảo vệ gia đình. Thánh GM Augustinô nói: “Bình an là sự thanh tĩnh theo trật tự đúng đắn.” Người cha tốt là người biết tôn trọng vợ con, đại lượng, sẵn sàng phục vụ, và sống có nghiêm túc.
8. PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI CHA CHỊU BÁCH HẠI VÌ SỰ CÔNG CHÍNH
Người ta có thể gièm pha nếu bạn là người cha và người chồng mẫu mực. Đó là một dạng bách hại trong thời đại ngày nay. Khi bạn bè, đồng nghiệp, hoặc bất cứ ai muốn bạn làm theo ý họ (cờ bạc, rượu chè, chơi bời,…), hãy cương quyết chọn gia đình, Thiên Chúa sẽ ghi nhận sự hy sinh của bạn, Ngài sẽ chúc lành cho bạn và cả gia đình của bạn.
Trong tháng Ba này, hãy cầu xin Đức Thánh Giuse dạy chúng ta sống trách nhiệm người cha với trái tim yêu thương như Chúa Cha, và cố gắng noi gương Đức Thánh Giuse: NÓI ÍT và LÀM NHIỀU.
GREGORY POPCAK
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Tháng Ba – 2019

GHI CHÚ

(1) Kn 7:3 – “Ngày tôi chào đời, tôi hít thở chung một bầu khí. Tôi rơi trên đất, chịu chung thân phận với mọi người. Tôi cất tiếng khóc, tiếng đầu đời của bất cứ một ai.”
(2) Tv 78:39 – “Thân phận chúng: bọt bèo mỏng mảnh, gió thoảng qua, không hẹn ngày về.”
(3) Cn 30:7-9 – “Con chỉ xin hai điều, Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt: Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói: ‘Đức Chúa là ai vậy?’ hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con.”
(4) Lc 22:31 – “Kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo.”
(5) 1 Pr 5:8 – “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.”
(6) Tục ngữ Việt Nam – “Thợ tài không nài dụng cụ.”

No comments:

Post a Comment

Comment