Saturday, February 2, 2019

TẾT LÀ

Người người chộn rộn nôn nao
Tươi xanh, thắm đỏ như màu sắc Xuân
Tết là miếng thịt ngon ăn
Là khoanh bánh tét, là phần bánh chưng
Tết là một nhánh mai vàng
Bàn thờ nghi ngút khói hương suốt ngày
Tết là miếng mứt gừng cay
Đậm đà chất ngọt ướp đầy vị Xuân
Tết là ly rượu tay nâng
Chúc nhau hạnh phúc lâng lâng năm này
Tết là tình nghĩa sum vầy
Hàn huyên tâm sự ngắn dài men yêu
Tết là dưa hấu ngọt ngào
Đỏ tươi nhân ái, dạt dào mến thương
Tết là một khoảng đời thường
Như trà đậm đặc mùi hương quê nhà
Tết đơn giản, chẳng cầu kỳ
Xuân làm thành Tết cho vừa lòng nhau

TRẦM THIÊN THU
Ngõ Tết Vườn Xuân – 2019

ĂN TẾT

Xuân này là Tết Con Heo
Tục danh Con Lợn, mè nheo ăn hoài
Ăn xong rồi lại nằm dài
Ỷ lại, biếng lười, chỉ thích tham lam
Cùng nhau ăn Tết, đón Xuân
Đừng quên: “Chớ LẤY, chớ THAM của người” (1)
Thánh Kinh đã nói rạch ròi:
“Chỉ vì mẩu bánh hóa loài quỷ ma” (2)
Bất ngờ chuyện nhỏ hóa to
Vui mừng chút xíu hóa lo sợ nhiều
Tham ăn, tham uống là liều
Cũng là ngẫu tượng chứ nào có hay (3)
Chuyện ăn, chuyện uống chẳng sai
Bởi vì cần để sống đời phàm nhân
Vấn đề là chớ tham lam
“Tham thì thâm” – tục ngữ phân định rồi

TRẦM THIÊN THU
Giáp Tết Kỷ Hợi – 2019
(1) Điều thứ 7 và thứ 10 trong Mười Điều Răn: “Chớ LẤY của người, chớ THAM của người”.
(2) Cn 28:21 – “Người ta có thể phạm tội chỉ vì một mẩu bánh” (Cn 28:21).
(3) Cl 3:5 – “Tham lam cũng là thờ ngẫu tượng”.

No comments:

Post a Comment

Comment