Saturday, February 16, 2019

HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN

[Niệm khúc St 4:1-24]

Vì nhỏ nhen, ghen tỵ
Nên huynh đệ tương tàn
Vì kiêu ngạo, ích kỷ
Mất hết cả tình thân

Người nào cũng có mặt
Người tốt ngẩng mặt lên
Người xấu nhìn lén lút
Mặt cúi xuống sa sầm

Hình phạt nào cũng nặng
Tội lỗi nào cũng tồi
Mặc dù Chúa trách mắng
Ngài vẫn thương muôn đời

Ca-in giết em ruột
Tội độc ác vô ngần
Ai hại nó, Chúa phạt
Nặng hơn gấp bảy lần

Tội có dòng có dõi
Giống như máu di truyền
Tội có đầu có mối
Ác cũng có nguyên nhân

Vì một vết thương nhỏ
Người ta giết trả thù
Dù là một đứa trẻ
Người ta cũng chẳng tha

Gia đình là nền tảng
Nhà nhân đức xây lên
Yêu thương là ánh sáng
Soi chiếu các thành viên

TRẦM THIÊN THU
Đêm 15-2-2019

BI KỊCH GIA ĐÌNH

Ca-in sát hại A-ben
Anh mà hèn hạ, vì ghen hóa thù
Sa-ra ngược đãi Ha-ga
Lòng ghen nổi dậy khó mà nhường nhau
Trưởng nam – quyền của Ê-sau
Thế nhưng Gia-cóp đã liều cướp đi
Giu-se chân thật, khiêm nhu
Các anh toa rập mưu đồ bán em
Gớm thay lòng dạ nhỏ nhen
Thân nhân mà cũng ghét ghen, chẳng chừa
Nhân tình thế thái quỷ ma
Tham lam, quỷ quyệt, lọc lừa, dối gian
Chẳng cần nhường dưới, kính trên
Gia phong không giữ nên tan gia đình
Biết bao người phải điêu linh
Bởi vì vật chất hơn tình yêu thương
Tự mình gây oán chuốc hờn
Coi thường Luật Chúa, tai ương đến liền
Truyện xưa, tích cũ còn nguyên
Vẫn luôn luôn mới, chớ quên bao giờ!

TRẦM THIÊN THU

XÁC THÁNH VINCENT DE PAUL
Người ta có nghe nói đến xác ướp nhưng thật ra đó chỉ là những xác khô được tẩm niệm hay dùng hoá chất và được bảo quản trong một không gian tiệt trùng. Nhưng đối với xác thánh Vincent De Paul thì không cần bất cứ sự trợ giúp của y khoa hay khoa học, nhưng xác thánh nhân vẫn tồn tại nguyên vẹn trong môi trường không khí bình thường suốt hơn 400 năm nay.
Các nhà khoa học hoàn toàn không thể giải thich được tại sao một người đã chết lâu năm rồi mà xác vẫn không bị tan rữa mà vẫn còn nguyên vẹn như người đang nằm ngủ. Chúng ta nhìn vào da mặt và da ngón tay của ngài thì biết da thịt của ngài vẫn còn nguyên như vẫn còn sống. Đây thật sự là một phép lạ của Chúa làm cho thánh nhân, một con người suốt đời phục vụ người nghèo và kém may mắn trong xã hội với châm ngôn: “Người nghèo là chủ nhân và chúng ta là những kẻ tôi tớ”.
Thánh nhân sinh 24-4-1581 và mất 26-9-1660. Thi hài của Ngài được quàn tại nguyện đường dòng Lazaristes, số 95, đường De Sèvres, Paris.
Nguyện xin Thánh Vincent De Paul chuyển cầu cho tất cả mọi người biết noi gương yêu mến và phục vụ những người kém may mắn trong xã hội ngày nay.

No comments:

Post a Comment

Comment