Wednesday, February 6, 2019

CHỮ LƯỜI

“Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra” (St 3:17)

Chữ Lười vần với chữ Tồi
Đó là thói xấu: ngồi rồi, ăn không
Lang thang là kẻ lông bông
Sinh ra thói xấu, sinh lòng tham lam
Thích ăn mà chẳng muốn làm
Mất dần phần tốt, tăng dần phần nguy
Không làm thì chẳng có chi
Làm sao có được thứ gì mà ăn? [*]
Giống như loài lợn ham ăn
Mà lười biếng chỉ thích nằm ì ra
Kẻ lười bạn với quỷ ma
Người lười hóa ngợm chẳng ra cái gì
Chúa Trời làm việc từ xưa
Tạo thành mọi sự dành cho loài người
Nghĩa là Thiên Chúa cấm lười
Phải chăm làm việc giúp đời ngày đêm

TRẦM THIÊN THU
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi – 2019
[*] 2 Tx 3:10 – “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!”

NÉN TẾT KẾT NÉN XUÂN
[Niệm khúc Mt 25:14-30 ≈ Lc 19:12-27]

Màu Xuân vàng sắc Mai tươi
Chúa truyền lao động một đời nhân gian
Nén dài – ngắn, nén vuông – tròn
Người nào cũng lãnh nhận phần nén riêng
Nén Xuân xanh, nén Tết hồng
Lời nhiều hay ít tùy lòng tin yêu
Kiếp người lao động sớm chiều
Góp công góp sức làm theo Chúa truyền
Hiền nhân sinh lãi nén khôn
Ngu nhân hóa khốn bởi thân biếng lười
Khác nhau nén khóc, nén cười
Nén sinh, nén tử – nén đời khác nhau
Nén đời Thiên Chúa đã trao
Dù nén loại nào cũng phải lời thêm

TRẦM THIÊN THU
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi – 2019

No comments:

Post a Comment

Comment