Sunday, February 17, 2019

LẠ và KỲ

[Niệm khúc Mc 8:11-21 ≈ Mt 16:1-12]

Đời có những điều lạ
Khiến ngạc nhiên, bất ngờ
Thật chứ chẳng là mơ
Không thể nào giải thích

Đó là điều hữu ích
Phép lạ luôn nhiệm mầu
Đừng như Pha-ri-sêu
Đòi dấu lạ, thử thách

Chúa thở dài não nuột:
“Xin dấu lạ làm chi?”
Rồi Ngài quay bước đi
Xuống thuyền qua bờ khác

Nhân chuyện quên bánh thật
Ngài giáo huấn khôn ngoan:
Phải coi chừng loại men
Giả hình và gian dối

Không hiểu lời Thầy nói
Các môn đệ xôn xao
Chúa bảo: “Không hiểu sao?
Lòng dạ ngu muội vậy!”

Có mắt mà không thấy
Có tai mà không nghe
Năm ngàn người ăn no
Với năm bánh, hai cá

Rồi lần bảy bánh nữa
Với cá có vài con
Cả bốn ngàn người ăn
Vậy có phải phép lạ?

Đời nhiều sự lạ nữa
Nhưng kỳ quặc lắm thôi
Đua nhau đến khắp nơi
Tò mò mà bất lợi

Tin đời là tăm tối
Nên bị thiên hạ lừa
Thiên Chúa vẫn nhân từ
Chờ người ta sám hối

TRẦM THIÊN THU
Chiều 17-02-2019

No comments:

Post a Comment

Comment