Friday, February 8, 2019

BUÔNG LƯỚI BỎ THUYỀN

[Niệm khúc Lc 5:1-11 ≈ Mt 4:18-22; Mc 1:16-20]

Ghen-nê-xa-rét bờ hồ
Đức Giêsu đứng đó đưa mắt nhìn
Người ta chen lấn tới gần
Để nghe cho rõ lời khuyên của Ngài
Dọc bờ thuyền đậu có hai
Người kia giặt lưới, người này xếp luôn
Ngài xin mượn một chiếc thuyền
Rồi Ngài giảng dạy, khuyên răn mọi người
Giảng xong Ngài bảo ra khơi
Phê-rô thấy lạ, cất lời nói ngay
Rằng buông lưới mỏi cả tay
Suốt đêm cố gắng vẫn hoài công thôi
Nhưng vì tin tưởng, vâng lời
Lưới kia lại thả giữa khơi nước đầy
Ôi chao, thật lạ kỳ thay
Căng lưới cá đầy, thuyền muốn chìm luôn
Phê-rô sấp mặt, thưa liền:
“Xin Thầy hãy tránh xa con, tội đồ!”
Chúa cười: “Đừng sợ, chớ lo!
Bỏ nghề lưới cá mà đi lưới người”
Bốn người – hai cặp, hai đôi
Bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ đời, theo luôn
Vâng lời liên đới niềm tin
Chúa liệu mọi phần, hãy cứ an tâm!

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment