Thursday, January 10, 2019

XUÂN SANG XẢ XUI

Gần xa vui Tết, đón Xuân
Gió êm thổi mát thế nhân mọi miền
Xuân luôn nhớ, Tết chẳng quên
Năm nay ụt ịt cái tên lạ kỳ
Tên Heo, gọi Lợn, giới Trư
Loanh quanh ngày tháng, ăn no lại nằm
Heo cười tươi cả mùa Xuân
Ai la, ai mắng, lưu tâm thêm phiền
Xuân sang cười xả xui liền
Như Mai vàng nở bên hiên nhà mình
Heo hiền chứ chẳng yêu tinh
Ăn Tết thỏa tình rồi lại ngủ Xuân
Con Heo, con Lợn thích ăn
Chứ đâu có máu tham lam như người
Nói hay mà tính biếng lười
Vơ vào, vét hét, khổ đời người dân

VIỄN DZU TỬ
Heo đợi Lợn chờ – Xuân 2019

No comments:

Post a Comment

Comment