Sunday, January 20, 2019

TRĂNG TRÒN CUỐI NĂM

Trăng tròn lần cuối rồi đây
Khuyết đợi tròn đầy ngày tháng sang năm
Tết và Xuân chẳng hiệp vần
Thế mà vẫn mãi mãi cần có nhau
Cuối năm trăng sáng luyến lưu
Chạp đi, Giêng tới – thương yêu trọn mùa
Giao thừa mà chẳng có thừa
Mà vừa đủ để Tết về, Xuân sang
Không sang mà vẫn huy hoàng
Xuân nghèo cũng đủ Tết mừng gặp nhau
Trăng tròn vành vạnh ca dao
Sáng tươi Lời Chúa: “Hãy yêu nhau hoài” [*]

TRẦM THIÊN THU
Rằm Chạp – 2018
[*] Ga 13:34-35; Ga 15:12-17; 1 Pr 3:8; 1 Ga 3:11 và 23; 1 Ga 4:7, 11-12; 2 Ga 1:5.

CON BÒ RỐNG TO

Một “con bò” bị câm
Thế nhưng lại biết rống
Rống to và rống lớn
Cả thế giới đều nghe

Đó là Thánh Tôma
Vị Tiến Sĩ Giáo Hội
Một người không thích nói
Nhưng lại viết tuyệt vời

Sách ngài đã viết rồi
Còn bị người ta cấm
Vì ý tưởng quá lớn
Chưa ai kịp hiểu ra

Hiểu thì thấy lạ kỳ
Cao siêu và thâm thúy
Tín lý và luân lý
Ôi, thần học tuyệt vời!

Con Bò Câm rống rồi
Mọi người đều nghe thấy
Dù gần đây, xa đấy
Đều biết về Chúa Trời

Chỉ nói với Chúa thôi
Và chỉ nói về Chúa
Thánh Tôma Tiến Sĩ
Bổn mạng các nhà trường

Thom. Aq. TRẦM THIÊN THU
Kính mừng bổn mạng – 2019

No comments:

Post a Comment

Comment