Monday, January 14, 2019

SỐ BA

Số Ba là số tuyệt vời
Số hên chứ chẳng có xui chút nào
Chúa Trời thương xót dạt dào
Ba Ngôi một Chúa thương yêu vô cùng
Ba lần là luật đời thường
Quá tam ba bận, rõ ràng đúng – sai
Số ba – số tốt, số tài
Như vậy số này may mắn, rất hên
Chúa đi rao giảng ba năm
Sau ba ngày chết, Ngài liền phục sinh
Mỗi khi cầu nguyện, đọc kinh
Ba câu xướng – đáp xin tình xót thương
Số ba là số bình thường
Thế mà kỳ diệu, vô cùng lạ thay!

TRẦM THIÊN THU
Đêm 14-01-2019

SỐ BẢY

Âm nhạc bổng trầm bảy nốt
Cuộc đời cũng thăng giáng luôn
Có bảy kỳ quan thế giới
Cả nhân tạo và tự nhiên

Thiên Chúa tạo nên kỳ lạ
Con người có đủ thất tình [*]
Có bảy ngày mỗi tuần lễ
Cầu vồng bảy sắc lung linh

Bảy tổng thần ở Thiên Quốc
Tuân lệnh Thiên Chúa từ nhân
Thương người bảy mối phần xác
Thương người bảy mối phần hồn

Bảy tướng quỷ nơi Hỏa Ngục
Bảy mối tội đầu nhân gian
Loại trừ bảy thứ tội ác
Có bảy mối giúp ăn năn

Khi bị treo trên Thập Giá
Chúa đã trăn trối bảy lời
Quan phòng, tiền định, ý Chúa
Làm cho cuộc sống tuyệt vời

TRẦM THIÊN THU

[*] Hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục.

No comments:

Post a Comment

Comment