Tuesday, January 29, 2019

NGƯỢC XUÂN XUÔI TẾT

Ngược Xuân mà Tết vẫn xuôi
Ghét đời mà lại yêu đời, lạ thay!
“Cái Tôi” phải cố bỏ ngay
Ngược đời nhất Chúa, chẳng ai sánh bằng
Người ta tưởng Chúa phá ngang
Nói mất xảo lòng, làm chẳng giống ai
Rõ ràng Bát Phúc thật hay [1]
Ác nhân lại thấy “ngứa tai” vô cùng
Người ta tưởng Chúa bị khùng [2]
Lại còn quen biết những phường tội nhân [3]
Lại khuyên chỗ hẹp cố vô
Lối nào chật chội chui vừa mới hay [4]
Kể ra thì cũng rất gay
Nhưng mà làm được mới là “tay ngon”
Tết chờ rồi cũng đến Xuân
Bồ hòn thập giá hóa nên phúc lành
Thập tự là chữ thập hình
Nhánh ngang, nhánh dọc ghép thành Tết ngay
Vác đi suốt cả năm nay
Tới miền Thiên Quốc sum vầy Vĩnh Xuân

TRẦM THIÊN THU
Kỷ Hợi – 2019
[1] Mt 5:3-11.  [2] Mc 3:21.  [3] Mt 11:18.  [4] Mt 7:13-14.

No comments:

Post a Comment

Comment