Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

KIẾP TRO THÂN BỤI

“Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.” (Tv 103:14)

Sinh ra được gọi là người
Nhưng chỉ là loài tục lụy bụi tro
Cứ mơ ước lại ước mơ
Với bao khát vọng bốn mùa trần gian
Ít vui mà lại nhiều buồn
Sớm suy, tối nghĩ, quanh năm bồi hồi
Thời gian cứ miệt mài trôi
Quay đi, ngoảnh lại, cuộc đời có chi?
Chẳng qua là những nỗi lo
Dọc ngang chằng chịt giống như lưới đời
Sinh ra được gọi là người
Mặc tro khoác bụi suốt đời nhân gian
Bụi tro tội lỗi tối tăm
Nhưng xin thắp Lửa Đức Tin suốt đời
Cầu xin Thiên Chúa thương hoài
Cho đời tro bụi có Ngài mai sau
Mỗi ngày vừa sáng đã chiều
Trăm năm một thoáng chiêm bao lạc loài
Cầu xin Đức Mẹ nâng tay
Để cho hạt bụi con bay về trời

TRẦM THIÊN THU
Chiều 04-12-2019

Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment