Thursday, January 24, 2019

GÕ XUÂN – ĐỜI CHIỀU

GÕ XUÂN

Nhẹ nhàng từng nhịp gõ Xuân
Như ca dao Mẹ ru miền ấu thơ
Tiếng Xuân gõ nhịp Tết về
Ngỡ như Chúa gõ cửa nhà hồn con
Con xin rước Chúa vô liền
Cùng con vui Tết mừng Xuân suốt đời

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI CHIỀU

Nỗi đời hiu quạnh miền Xuân
Bâng khuâng vắng lạnh giữa đêm giao thừa
Ước mơ chẳng trọn bao giờ
Miếng cơm nuốt nghẹn nỗi chờ đêm Xuân
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Cho Xuân có Tết, bớt buồn, thêm vui

TRẦM THIÊN THU

DƠ BẨN

Thân xác con dơ bẩn
Chẳng dám vô nhà thờ
Con sợ làm dơ ghế
Sợ người ta khinh chê

Cuộc đời con nghèo khó
Hèn mọn, chẳng bằng ai
Cầu xin Chúa thương xót
Cho con quỳ ngoài đây

Cuộc đời con rách rưới
Mùi hôi hám áo quần
Linh hồn con tội lỗi
Cúi xin Ngài từ nhân

Con là con chiên lạc
Nhưng tin kính, mến yêu
Lạc đời và lạc đạo
Cuộc đời con xanh xao

Xuân về và Tết đến
Xin Thiên Chúa gia ân
Cho mọi người hạnh phúc
Đừng lạc loài như con

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment