Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

LẠY

[Niệm khúc Mt 7:21, 24-27]

Lạy nhiều mỏi cổ, mỏi tay
Mỏi lưng, mỏi gối, chứ hay chi nào?
Lạy Thiên Chúa ở trên cao
Mà con mắt cứ lao xao hướng nhìn
Mắt thì có vẻ lim dim
Nhưng mà khéo liếc, nguýt lườm dọc ngang
Lạy nhiều hóa tật cong lưng
Bề ngoài đứng đắn, bề trong gian tà
Thợ nề phải khéo xây nhà
Xây nền trên cát, nước xô đổ liền
Xây nền trên đá mới bền
Mưa tuôn, gió cuốn, nhà còn đó thôi
Cái ngu, cái dại rạch ròi
Lạy nhiều, lạy ít – lạy ngoài, lạy trong
Vấn đề là phải thật lòng
Lạy cho ra vẻ, cong lưng, mệt người!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 5-12-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment