Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

ĐÊM VỌNG CẦU

[Niệm khúc Mt 8:5-11]

Con là hạt bụi mà thôi
Mà là hạt bụi nhỏ nhoi, mọn hèn
Nhưng Ngài đã tạo dựng nên
Cho con hiện hữu – có buồn, có vui
Bụi tro nhưng lại là người
Vô cùng cao quý, hơn loài vật kia
Nhưng tro bụi vẫn bụi tro
Nghĩa là không thể dám khoe mẽ mình
Ỷ mình là loại yêu tinh
Kiêu sa là thói hợm mình quỷ ma
Cứu con khỏi thói gian tà
Xin Ngài giải thoát tội đồ con đây!

TRẦM THIÊN THU
Đêm 02-12-2018

ĐẾN và ĐI

Cái gì đến cũng sẽ đi
Con người cũng thế, Chúa quy định rồi
Đến và đi, một lần thôi
Không hề có được lần hai bao giờ
Thời gian thì cứ dần qua
Càng ngày càng ngắn, chẳng hề dài thêm
Thế nên phải nhớ, chớ quên
Sẵn sàng, tỉnh thức, dù đêm hay ngày
Cứ vui nhưng chớ đắm say
Kẻo quên rằng Chúa đến đây, gần rồi
Buồn thì khóc, sướng thì cười
Nhưng chớ lắm lời, nhiều chuyện ba hoa
Cái gì đến cũng sẽ đi
Ngày qua, tháng hết, và qua một thời
Đến rồi thì phải đi thôi
Mùa Vọng cuộc đời cũng hết thời gian
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Ban Ơn Cứu Độ cho hồn thảnh thơi

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment