Thursday, December 13, 2018

DÒNG ĐỜI

Đời là một dòng chảy
Nên gọi là dòng đời
Khởi đầu là tiếng khóc
Kết thúc là lệ rơi

Đời là khoảng chờ đợi
Sinh chẳng ai biết cười
Sống với nhiều yếu đuối
Gần chết mới biết cười

Đời miên man Mùa Vọng
Dài, ngắn khoảng trăm năm
Dòng đời tĩnh mà động
Như biển nhiều sóng ngầm

Cầu xin Chúa thương xót
Giúp đủ sức vượt lên
Can đảm sống chính trực
Để gặp Chúa từ nhân

TRẦM THIÊN THU
Sáng 13-12-2018

CỘI KHỔ

Sinh ra đã bật khóc rồi
Thế nên gian khổ suốt đời trần gian
Trẻ thơ còn chẳng bình an
Huống chi người lớn lệ tràn bờ mi!

Xin Trời mưa Hạt Giê-su
Cứu phàm nhân thoát khỏi khô hạn đời
An bình thấm đượm mọi nơi
Vui mùa công lý nở tươi ân tình

Gian trần ngày tháng điêu linh
Sáng lo, chiều sợ, thất kinh rã rời
Cội già tội lỗi “cái tôi”
Rìu thiêng xin chặt ngay thôi, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU

Khát Vọng Kiếp Người – https://youtu.be/7feJK60-3Ek
Khoảng Mong Chờ – https://youtu.be/ii40w32t1ks

No comments:

Post a Comment

Comment