Thursday, November 22, 2018

THƠ SUY TƯ

TẮT

Tắt là hết ánh sáng soi
Dù đèn hay nến, tắt rồi là xong
Đời người một kiếp long đong
Giống như ngọn nến chảy dòng sáp tan
Sáp tan dần, sáp chảy dần
Đến khi sáp hết, không còn sáng soi
Nến soi sáng giúp con người
Nhìn rõ cuộc đời trong lúc tối tăm
Ban ngày nến chẳng ai cần
Nhưng rồi cần nến khi màn đêm buông
Nến luôn biết tỏa yêu thương
Tắt là nến thực hiện xong phận mình
Cuộc đời cần lắm ân tình
Vuông tròn bổn phận, ơn lành Chúa ban

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Cecilia, 22-11-2018

CHƠI CHỜ CHỮ CHẾT

Chưa viên mãn những ước mơ
Mà sao ngưng thở bất ngờ chiều nay?
Phím vi tính gõ suốt ngày
Gõ thành chữ CHẾT thì tay xuôi liền
Cả đời mê mải kiếm tiền
Chưa xài thỏa mãn đã “điên” cả người
Trời cho là thứ trò chơi
Trò chơi mà tưởng là trời cho luôn
Thấy con người quá mê man
Trời liền rút lại, người liền xuôi tay
Chết trên bàn phím chiều nay
Không lời trăn trối, tiền đầy làm chi?
Thảo nào Chúa bảo chớ mê
Ngài đến bất ngờ, liệu có kịp không?

VIỄN ĐÔNG
Chiều 22-11-2018

No comments:

Post a Comment

Comment