Sunday, November 11, 2018

BUÔNG BỎ

Xin buông để bỏ sự đời
Thảnh thơi theo Chúa về Trời vĩnh sinh
Cái Tôi là cái ngông nghênh
Nhỏ nhoi mà lại cồng kềnh lắm thôi
Thiết tha xin Đức Chúa Trời
Giúp con tiêu diệt “cái tôi” mỗi ngày
Cầu xin Đức Mẹ ra tay
Đừng cho nó dụ dỗ hoài, Mẹ ơi!
Xin buông để bỏ sự đời
Thảnh thơi theo Chúa về Trời vĩnh sinh

TRẦM THIÊN THU
Sáng 11-11-2018

+ Câu Đối TỬ ĐẠO VIỆT NAM

DA VÀNG BẤT KHUẤT MẾN YÊU THIÊN CHÚA
MÁU ĐỎ TUÔN TRÀO MINH CHỨNG ĐỨC TIN

+ Câu Đối TÂN NIÊN

ĐÓN TẾT THẾ TRẦN VUI XUÂN MAU HẾT
CHỜ XUÂN THIÊN QUỐC HƯỞNG TẾT VĨNH HẰNG

No comments:

Post a Comment

Comment