Wednesday, October 24, 2018

HẠT LÚA

Kìa, những hạt lúa lép
Luôn luôn ngẩng cao đầu
Chúng rỗng tuếch nên nhẹ
Bên trong có gì đâu!

Kìa, những hạt lúa mẩy
Đầu luôn luôn cúi sâu
Chúng đầy chất nên nặng
Không thể ngẩng lên cao

Lúa lép – kẻ kiêu ngạo
Không muốn phải cúi đầu
Lúa mẩy – người khiêm hạ
Chẳng dám ngước nhìn cao

Hai hướng cao và thấp
Hoàn toàn trái ngược nhau
Xin Chúa thương trợ giúp
Sống hèn mọn, thương yêu

TRẦM THIÊN THU
Chiều 24-10-2018

THÁNH CA THIẾU NHI – Mùa Vọng & Giáng Sinh

No comments:

Post a Comment

Comment