Saturday, October 27, 2018

CHÍCH

Lạy Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót
Chích cho con những liều thuốc tình yêu
Bởi vi trùng “cái tôi” gây tự kiêu
Khiến đời con yếu đuối nên suy nhược

Mắt bị mờ, không nhìn rõ phía trước
Tai như điếc, chẳng nghe những lời hay
Miệng như câm mà lầm bầm lời cay
Khốn cho con, xin Ngài mau cứu chữa!

Chích cho con thuốc ăn năn, lạy Chúa!
Cho con biết thứ phải cữ phải kiêng
Xin chích thêm liều thuốc bổ xót thương
Để con khỏe luôn tin cậy mến Chúa

TRẦM THIÊN THU
Đêm 26-10-2018

LƯU LUYẾN MÂN CÔI

Mân Côi – những hạt kinh thơm
Đơn sơ mà chứa nhiều ơn Chúa Trời
Sắc màu thắm nét cuộc đời
Vui, buồn, sướng, khổ – kiếp người vòng quanh
Mân Côi từng hạt chân thành
Vòng đời từng chuỗi ân tình kính dâng
Mân Côi lưu luyến cõi lòng
Quyết tâm cùng Mẹ xin vâng sớm chiều

TRẦM THIÊN THU
Cuối Tháng Mười – 2018

CHÍCH NGỪA TỘI NGUYÊN TỔ

Tại một lớp giáo lý, sơ dạy về Tội Nguyên Tổ và sự cần thiết phải lãnh nhận Phép Rửa, có thể hiểu kiểu như cha mẹ phải đưa con đi chích ngừa vậy.
Sơ nói rằng tất cả các trẻ mới sinh đều mắc Tội Nguyên Tổ. Sau đó, sơ hỏi:
– Cả lớp nghe dì hỏi nè: Sau khi sinh con, các cha mẹ Công giáo phải làm gì trước tiên?
Cu Tèo xung phong trả lời ngay:
– Thưa dì, trước tiên phải đem trẻ đi chích ngừa!
– Sao vậy, Tèo?
– Dạ, chích ngừa Tội Nguyên Tổ ạ!
ĐỀ PHÒNG (cháu lâu đời của Đề Thám)

No comments:

Post a Comment

Comment