Tuesday, September 18, 2018

THUẾ

(Thánh sử Mát-thêu, 21-9)

Ngày xưa thu thuế cho đời
Ngày nay thu thuế cho Ngài Giêsu
Thuế này chẳng tốn một xu
Chỉ cần nộp đức khiêm nhu, nhân lành
Mát-thêu thẳng thắn, chân thành (1)
Chẳng ngại nhận mình là một tội nhân
Ngay khi nghe Chúa gọi tên
Ông liền dứt khoát đứng lên theo Ngài (2)
Bỏ ngay mọi sự ở đời
Dẫu rằng sự nghiệp đang thời phất lên
Lê-vi có nghĩa “giữ phần” (3)
Nhưng ông từ chối, chẳng cần giữ riêng
Thuế đời ông đã trả xong
Bây giờ trả thuế thiêng liêng mới cần
Quyết tâm sống Luật Phúc Âm
Theo Thầy loan báo Hồng Ân Nước Trời

TRẦM THIÊN THU
(1) Mát-thêu theo tiếng Do Thái nghĩa là “tặng phẩm của Chúa”.
(2) Mt 9:9; Mc 2:14; Lc 5:27.
(3) Lê-vi theo tiếng Do Thái nghĩa là “giữ lấy”.


“Hết những ai KHÔNG chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những KẺ NGU SI. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công” (Kn 13:1).
“Tôi KHÔNG THẤY Thiên Chúa vì Ngài thiêng liêng, nhưng tôi THẤY công trình tạo dựng của Ngài” (Bác học Chevreul, 1786-1889).
“Chỉ cần CON MẮT và CÁI CÁNH của con bướm, cũng đủ DIỆT TAN mọi lý lẽ của KẺ VÔ THẦN” (Bác học Diderot, 1713-1784).
“Tôi thà sống cả đời TIN có Thần Linh rồi chết mà phát hiện không có, còn hơn sống cả đời KHÔNG TIN rồi chết mới phát hiện CÓ Thần Linh” (Albert Camus, 1913-1960, triết gia và ký giả người Pháp).

No comments:

Post a Comment

Comment