Thursday, September 20, 2018

THƯ GIÃN NGHIÊM TÚC

CHÚA NỔI NÓNG
[Niệm ý Mt 21:12-14; Mc 11:15-19; Lc 19:45-46; Ga 2:13-16]

Này thì chứng khoán, kinh doanh
Này thì Facebook loanh quanh suốt ngày
Zalo rồi Chat đắm say
Nhà Thờ đâu phải chỗ mày làm ăn
Online tiếp thị bán buôn
Gia đình bỏ mặc, linh hồn không lo!
Này thì Chat Messenger
Xôn xao bàn tán vu vơ chuyện người
Không ăn năn, cứ chơi bời
Làm sao biết lối về Trời, đồ ngu!

TRẦM THIÊN THU

MẤT TRĂNG
(suy tư Trung Thu Việt Nam)

Vầng trăng ai xẻ làm trăm
Phần chia quan lớn, phần làm của riêng
Khóc sưng đôi mắt Chị Hằng
Đòi mà không được, tay không còn gì
Chú Cuội ra ngẩn vào ngơ
Vầng trăng bị xẻ, cây đa chẳng còn
Từ nay hết chỗ dung thân
Hằng Nga có biết Cuội buồn lắm không?
Trời ơi, ai cướp vầng trăng
Xẻ trăng chia chác, tay không Cuội rồi!
Còn đâu chỗ để Cuội ngồi
Còn đâu chỗ để người vui trăng rằm!

TRẦM THIÊN THU

Câu Đối Tháng Mười

BỘ KINH THÁNH : CHÍNH LỘ ĐƯA VỀ THIÊN QUỐC
KINH MÂN CÔI : CẦU THANG DẪN TỚI NƯỚC TRỜI

TỬ THẦN ĐÀNH “BÓ TAY”

Trên một chuyến bay có ba người thuộc ba nước: Mỹ, Nhật và Việt Nam. Khi chuyến bay đó bay qua biển Đông, bỗng Tử Thần xuất hiện.
Tử Thần nói với ba người: “Thằng nào quăng một thứ gì xuống biển mà ta không tìm thấy được thì người đó được thoát chết.”
Người Mỹ liền quăng một cây kim xuống, nhưng Tử Thần vẫn tìm được. Thế là người Mỹ phải chết.
Người Nhật cũng liền quăng một sợi tóc xuống, nhưng Tử Thần vẫn tìm được. Và người Nhật cũng phải chết.
Người Việt Nam sợ quá liền quăng nhanh một vật đang cầm trên tay xuống biển, nhưng lần này Tử Thần tìm hoài không thấy.
Tử Thần gãi đầu, bực mình quá nên quát to: “Mày quăng cái quái gì thế?”
Người Việt Nam thản nhiên cười: “Viên sủi Vitamin C.”
Tử Thần trợn mắt hét: “Ông nội mày! Tao... bó tay với người Việt tụi mày, lừa được cả tao!”

No comments:

Post a Comment

Comment