Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

MẨU BÚT CHÌ CỦA CHÚA


“Con là mẩu bút chì của Chúa, Ngài muốn làm gì thì làm” (Mẹ Thánh Teresa Calcutta)

Teresa – Mẩu Bút Chì
Chúa muốn làm gì tùy ý Ngài thôi
Một người vóc dáng nhỏ nhoi
Nhưng tim vĩ đại, yêu người quên thân
Teresa rất ân cần
Với người khốn khổ, nghèo nàn, chơi vơi
Đem về chăm sóc hẳn hoi
Họ cũng là người được Chúa tạo nên
Là con cái Chúa từ nhân
Phận buồn nhưng vẫn có quyền sống thôi
Kém may mắn, đắng cay đời
Kẻ hèn mọn chính là Ngài hiện thân
Người nghèo luôn ở ngay bên (*)
Ngày xưa Chúa dạy, chớ quên bao giờ
Teresa Calcutta
Cầu thay nguyện giúp bốn mùa, Mẹ ơi!
Để con mến Chúa, yêu người
Vuông tròn giới luật trọn đời tin yêu

TRẦM THIÊN THU
Sáng 5-9-2018
(*) Ga 12:8 – “Người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có”.

+ Xem lại những giây phút cuối cùng bên Mẹ Teresa:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment