Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

LỀ LUẬT

“Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” (Mt 5:18)

Cuộc đời lắm cảnh trái ngang
Nhiều người cam chịu nỗi oan đêm ngày
Biết ai thấu nỗi đọa đày
Biết ai cảm nỗi chua cay ê chề!
Thế nên cần luật răn đe
Ngăn ngừa mưu độc, chở che oan tình
Cứu người thoát cảnh điêu linh
Thực thi công lý, công bình cho dân
Luật sư phải có lòng nhân
Sống cho trọn chữ NHÂN TÂM vuông tròn
Chân thành cứu kẻ hàm oan
Sáng tình mến Chúa, thành tâm yêu người
Mọi điều đều bởi Chúa Trời [1]
Ngài trao quyền bính cho người thực thi [2]
Thi hành luật phải đúng lề
Mọi người bình đẳng, chớ vì thân quen
Như “quân pháp bất vị thân”
Thánh Luật của Chúa không phân biệt gì
Bởi vì Ngài chẳng thiên tư [3]
Ai sai phải trị, đúng thì thưởng ngay

TRẦM THIÊN THU
Chiều 04-08-2018
[1] Ga 3:27 – “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.”
[2] Rm 13:1 – “Không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập.”
[3] Lc 20:21; Cv 10:34; Rm 2:11; Gl 2:6; Ep 6:9; Cl 3:25; 1 Tm 5:21.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment