Sunday, September 16, 2018

ĐÈN ĐỨC TIN

Đời này gian dối tối tăm
Nên cần có những ngọn đèn đức tin
Mắt là đèn của xác thân (*)
Sáng hay tối bởi thắp đèn hay không
Đức tin chẳng có viển vông
Vô tri bất mộ, rõ ràng hẳn hoi
Tin rồi yêu, rất rạch ròi
Yêu rồi hành động, tuyệt vời biết bao!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 16-9-2018
(*) Mt 6:22-23 [≈ Lc 11:34-36] – “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào!”


No comments:

Post a Comment

Comment