Saturday, September 22, 2018

CHÍN – MƯỜI

Khởi đầu Tháng Chín mới đây
Quay qua quay lại, cứ quay lòng vòng
Thế mà Tháng Chín sắp xong
Tháng Mười sắp đến, hết vòng một năm
Kiếp người sinh – tử một lần
Luân hồi chẳng có, liệu hồn, tôi ơi!
Cuộc đời chẳng phải cuộc chơi
Hoán chuyển khóc – cười, số phận ngược nhau
Đời này khác với đời sau
Cố giành phần chín, cố sao đủ mười
Xin Ngài thương xót kiếp người
Hạt tin, hạt mến gieo đời trăm năm
Đoạn đời cứ rút ngắn dần
Ngũ, lục, thất tuần,… như bóng ngựa phi (1)
Tuổi xuân rồi tới tuổi già
Tưởng dài mà ngắn, bốn mùa qua mau
Chẳng ai biết được lúc nào
Bất ngờ Chúa đến – sáng, chiều, hay trưa? (2)
Chẳng bi quan yếm thế chi
Nhưng đó chỉ là thực tế mà thôi!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 22-9-2018
(1) Ngũ tuần tính từng năm, lục tuần tính từng tháng, thất tuần tính từng tuần, bát tuần tính từng ngày, cứ thế và cứ thế... Tử Thần cứ tiến gần hơn...
(2) Mt 24:42 và 44 – “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến”.

TỈNH THỨC CHỜ CHÚA : https://www.youtube.com/watch?v=PjKN0qKCBCk

No comments:

Post a Comment

Comment