Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

BIỂN và TỘI

BÊN BỜ BIỂN
[Thi hóa Lc 5:1-11 ≈ Mt 4:18-22; Mc 1:16-20]

Ghen-nê-xa-rét, ô kìa!
Người ta chen chúc để nghe lời Ngài
Bởi Giê-su nói rất hay
Thâm sâu ý tứ dẫu lời đơn sơ
Hai thuyền đậu dọc bờ hồ
Những người đánh cá bước ra khỏi thuyền
Họ đang giặt lưới miên man
Chúa Giê-su bảo cho thuyền ra xa
Rồi Ngài ngồi xuống, suy tư
Giảng lời Thiên Chúa nhân từ cho dân
Giảng xong, Ngài bảo Si-môn
Chèo ra thả lưới bắt thêm cá nhiều
Ông rằng: “Suốt cả đêm thâu
Lưới không được chút cá nào, Thầy ơi!
Nhưng vì nhân đức vâng lời
Con xin thả lưới như lời Thầy khuyên”
Đúng như vậy, rất nhiều luôn
Lưới hầu như rách, kéo lên nặng nề
Cá đầy ắp hai thuyền kìa
Cá nhiều đến nỗi thuyền như gần chìm
Phê-rô nói: “Hãy xa con
Tội nhân con chẳng đáng gần Chúa đâu!”
Chúa rằng: “Đừng có sợ nào
Từ nay anh lưới chỗ sâu biển đời”
Họ liền bỏ hết, theo Ngài
Để lưới con người cho Chúa Giê-su

TRẦM THIÊN THU

TỘI LỖI
[Niệm khúc Ga 8:2-11]

Chẳng như biệt phái, kinh sư
Tiên tri vĩ đại Giêsu rất hiền
Nàng kia bị tố gian dâm
Nhưng Ngài vẫn cứ thản nhiên như thường
Vẫn luôn thể hiện yêu thương
Chứ không mai mỉa, khinh thường chị ta
Ngón tay Ngài cứ khua khua
Vẽ trên đất, chẳng nói gì với ai
Ngài tìm cách cứu chị ngay
Bởi vì đá nắm trong tay họ kìa
Thế rồi từ trẻ tới già
Rút lui mà chẳng phân bua lời nào
Chỉ là hạ cấp: ghét nhau
Người cao thượng phải thương yêu chân thành
Hay gì liếc mắt, miệt khinh
Giúp nhau thoát tội, trao tình mới hay
Nếu mà Chúa cứ thẳng tay
Có ai sống nổi đến ngày nay chăng?
Chúa khuyên: Phạm tội thì đừng
Ăn năn chừa tội mới mong nên người
Hơn nhau là thứ tha hoài
Hận thù chồng chất, chẳng ai ích gì!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 05-09-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment