Monday, September 24, 2018

ANH CHỊ EM

[Niệm khúc Lc 8:19-21 ≈ Mt 12:46-50; Mc 3:31-35]

Huynh huynh, đệ đệ – tỷ tỷ, muội muội
Môi miệng nói lời ngọt sớt đường phèn
Đó là những cách gọi rất thân quen
Sao nhìn nhau vẫn như người xa lạ?

Bất cứ ai cũng có cha, có mẹ
Chẳng có ai từ đất nẻ chui lên
Ai là anh, là chị, và là em?
Là đồng loại – mọi người không phân biệt

Vậy mà sao lại giận hờn, oán ghét
Khi hằng ngày cùng đồng bàn với nhau?
Tiệc Thánh Thể, Lời Chúa và Tin Yêu
Ai thi hành là thân nhân của Chúa

Dấu yêu thương là dấu chẳng xa lạ
Điều xảy ra trong cuộc sống hằng ngày
Dẫu điều gì cũng được Chúa an bài
Cứ tin cậy, mến yêu và phó thác

Thiên Chúa không tạo ra những điều ác
Chỉ tại vì con người thiếu yêu thương
Nhưng chính lúc xảy ra điều tai ương
Mới biết ai là thân nhân đích thực

TRẦM THIÊN THU
Sáng 24-9-2018

No comments:

Post a Comment

Comment