Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

ÂN KHÚC SONG THÂN

“Lúc cha mẹ cho con thứ gì, con tươi cười; lúc con cho cha mẹ thứ gì, cha mẹ khóc” (ngạn ngữ Do Thái)

Cha mẹ là khúc tình ca
Biến tấu thăng giáng đa dạng
Cha thâm trầm như dấu lặng
Để Mẹ thánh thót nốt thương

Cuộc đời bao chuyện bất thường
Cha Mẹ trĩu đời gian khó
Tháng ngày ngược xuôi vất vả
Tất cả dành hết cho con

Chỉ mong con được bình an
Lớn khôn nên người hữu dụng
Biết cách cư xử xứng đáng
Khôn ngoan mẫu mực hiền nhân

Thế mà con nỡ vô ơn
Để mắt Mẹ buồn ngấn lệ
Khiến Cha nặng lòng suy nghĩ
Chữ hiếu con bỏ đi đâu?

Chúa Giêsu dạy thế nào?
Bài học thuộc lòng không nhớ
Chữ hiếu đánh vần kiểu lạ
Làm sao Thiên Chúa chúc lành?

TRẦM THIÊN THU
Lễ kính Mẫu Danh Maria, 12-9-2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment