Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

YẾU

[Niệm khúc Mt 17:14:21]

Yếu tin nên sợ đủ điều
Sợ cơn nắng sớm, sợ chiều hay mưa
Yếu tin nên sợ vu vơ
Nhỏ nhoi hạt cải mà chưa tin bằng
Yếu tin nhưng vẫn cứng lòng
Cứ chê thuốc đắng, đừng mong bệnh lành!
Gian tà là thói yêu tinh
Trừ ma không được vì tin yếu lòng
Thằng cu bị giật kinh phong
Đó là quỷ ám, đau lòng mẫu thân
Chúa Giêsu quát mắng liền
Quỷ ma xuất khỏi thằng con trai bà
Quỷ này ương ngạnh quá mà
Ăn chay cầu nguyện, quỷ ma sợ liền
Những người nào có lòng tin
Nhỏ bằng hạt cải, không cần lớn đâu
Thì rồi dời cả núi cao
Làm gì cũng được, việc nào cũng xuôi
Lạy Thầy, con biết con rồi
Yếu tin mà cứ học đòi, se sua
Xin Thầy thương xót, thứ tha
Gia tăng tín lực con nhờ, Thầy ơi!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 10-8-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment