Tuesday, August 28, 2018

TÌNH ÂU-TINH

Âu-tinh mê tứ đổ tường
Học hành lười biếng, coi thường lời khuyên
Làm cho mẹ phải ưu phiền
Đau lòng ròng rã, mắt buồn lệ sa
Lệ sầu có vị mặn mà
Hóa dòng kinh nguyện thiết tha van nài
Bao ngày giọt vắn, giọt dài
Thâm tình mẫu tử thấu trời cao xanh
Chạm vào lòng Chúa nhân lành
Thỏa điều mẹ ước, gợi tình nơi con
Âu-tinh sám hối ăn năn
Con về với Chúa, mẹ hiền trọn vui
Hôm qua nước mắt ngậm ngùi
Hôm nay nước mắt mừng vui rộn ràng
Dẫu yêu Chúa quá muộn màng [*]
Nhưng yêu say đắm ngập lòng Âu-tinh
Tội xưa nay hóa nên tình
Tội tan, tình thắm, tâm thành thiết tha
Nhờ tình mẹ quá bao la
Con thoát đường tà, về lối công minh

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Augustinô, 28-08-2018
[*] “Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng!” (Confessiones – Tự Thuật, gồm 13 cuốn, Thánh Augustinô viết trong những năm 397-400)


YÊU MUỘN
[Tự tình Augustinô]

Con yêu Chúa quá muộn màng
Bởi vì càng muộn phải càng yêu hơn
Yêu cuồng nhiệt tựa kẻ điên
Để bù lại những tháng năm lỗi lầm
Xin tha, lạy Chúa từ nhân
Vì con cứ tưởng con khôn hơn người
Con làm mẹ khổ nhiều rồi
Từ nay con quyết đổi đời sống ngay
Xin thương người mẹ đắng cay
Vì con mà giọt ngắn dài lệ tuôn
Muộn yêu nhưng chẳng muộn hồn
Thành tâm con quyết yêu hơn xưa nhiều

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment