Thursday, August 2, 2018

KIÊN CƯỜNG

[Niệm khúc Gr 26:1-9]

Biết mình sẽ chẳng yên thân
Khi truyền lời Chúa cho dân liệu đường
Giê-rê-mi-a kiên cường
Cứ hiên ngang nói oang oang Lời Ngài
Rằng không lo sám hối ngay
Sẽ không còn kịp loay hoay đâu mà
Cũng như dân ở Si-lô
Chết không kịp ngáp, chớ mà kêu oan!
Lệnh truyền sám hối ăn năn
Vẫn luôn cấp bách, chớ nên coi thường
Khốn thay dở dở ương ương
Nửa khôn nửa dại vô cùng đáng lo
Sống trong ảo tưởng, mơ hồ
Thiên Đàng chẳng biết bước vô lối nào
Luôn luôn khó bước lên cao
Xuống thì rất dễ, nào đâu khó gì!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 02-08-2018

No comments:

Post a Comment

Comment