Wednesday, August 29, 2018

CHIM SẺ và CON NGƯỜI

[Niệm khúc Mt 10:29-31]

Hai chim sẻ giá một hào
Mà chẳng con nào Thiên Chúa bỏ quên
Tóc trên đầu trắng hay đen
Thì Ngài cũng đã đếm luôn cả rồi
Đừng lo sợ, chớ bồi hồi
Vì mỗi con người đều đáng giá hơn
Chính Ngài đã tạo tác nên
Thì Ngài không thể lãng quên bao giờ
Thế nhưng quan trọng vấn đề
Đó là chớ có bê tha tháng ngày
Làm tròn bổn phận hôm nay
Người nào việc nấy, tự tay mình làm
Chớ nên ỷ lại, nói càn
Mỗi người mỗi việc, theo phần việc riêng
Đừng lười biếng, chớ huyên thuyên
Làm nhiều, nói ít – Chúa liền thương ngay

TRẦM THIÊN THU
Chiều 29-8-2018

No comments:

Post a Comment

Comment