Tuesday, July 31, 2018

VỊ MẶN

Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Con dân Nước Việt lầm than nhiều rồi
Tháng ngày mặn chát vị đời
Chẳng thấy tiếng cười, lắm tiếng khóc than
Bao người ngay chịu hàm oan
Dân tình khốn đốn bao lần, Chúa ơi!
Cầu Ngài thương xót bầy tôi
Con dân Nước Việt dâng lời van xin

TRẦM THIÊN THU
Ngày cuối Tháng Bảy – 2018

DU MỤC
Sáng tác: Trịnh Công Sơn – Trình bày: Khánh Ly


Lũ ác nhân như thằng này không bằng người bại não. Ngu tầm cỡ có bằng cấp quốc tế, không còn loại bằng cấp nào hơn nữa. Khốn kiếp!
Ăn thứ gì mà suy luận tồi tệ vậy chứ?
Dân Việt Nam phải CHỊU ĐỰNG loại đầu-không-não như thằng này tới bao giờ?

No comments:

Post a Comment

Comment