Saturday, July 28, 2018

LỜI CHIỀU CUỐI THÁNG

Ngước nhìn lên Mẹ từ nhân
Thầm cầu xin Mẹ giữ gìn, chở che
Dẫu con là kẻ tội đồ
Vẫn tin có Mẹ sớm khuya đồng hành
Ước mong sống tốt, sống lành
Mà sao cứ mãi loanh quanh sớm chiều
Ngày qua, tháng hết rất mau
Mà con vẫn cứ bọt bèo tội nhân
Xác thân kéo trĩu linh hồn
Nặng nề khắc khoải, bồn chồn không ngơi
Kéo con lên với, Mẹ ơi!
Kẻo con chết đuối giữa đời ưu tư
Giúp con thoát khỏi sương mù
Đưa con tới Chúa Giê-su nhân lành

TRẦM THIÊN THU
Chiều Thứ Bảy, 28-07-2018

No comments:

Post a Comment

Comment